Vờ thăm để “thó”!

Thứ tư, 15/04/2015 11:57

(Cadn.com.vn) - 3  giờ ngày 13-4, anh Nguyễn Văn Hoa (1964, nhân viên Cty bảo vệ Hoàng Giáp) đang làm nhiệm vụ tại Khu A, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thì phát hiện một thanh niên lang thang ở tầng 6 với nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiếp cận dò hỏi. Sau một hồi im lặng, thanh niên lên tiếng bảo rằng mình đang đi “tìm” đứa cháu bị bệnh để thăm. Vậy nhưng, anh Hoa hỏi cháu tên gì thì thanh niên lại không trả lời được. Trước những nghi ngờ đó, anh Hoa mời thanh niên về phòng trực ban, đồng thời điện báo CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đến phối hợp làm rõ những nghi vấn. Đang ngồi trong phòng trực ban nhưng thoáng thấy lực lượng CAP Khuê Mỹ đang đến, thanh niên vội vứt chiếc điện thoại ra khu đất trống bên cạnh rồi nhảy lên tường rào định bỏ trốn nhưng bị lực lượng bảo vệ bệnh viện giữ lại.

Sau khi được đưa về trụ sở CAP Khuê Mỹ, đối tượng khai tên Lê Văn Út (1974, quê thôn 2, Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam) và thừa nhận vừa trộm 2 chiếc ĐTDĐ tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi. Tang vật thu giữ gồm 2 chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung.

Lê Văn Út.

Theo khai nhận ban đầu của Út: 21 giờ ngày 12-4, đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn tại một công trình xây dựng trên đường Lê Duẩn (TP Đà Nẵng) thì Út nghe thông tin có “đứa cháu” bị điện giật và đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng nên đón xe ôm qua... thăm. Vậy nhưng, khi đến bệnh viện thì hết giờ thăm bệnh, lại ngấm rượu nên Út ghé lên khu vực trống của tầng 3 để nghỉ ngơi. Đến 3 giờ ngày 13-4, tỉnh giấc, Út lang thang đến các tầng của bệnh viện để “tìm người cháu” để thăm. Khi lên đến tầng 9, Út phát hiện chị Huỳnh Thị Yến Nhi (1993, trú xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang say giấc nồng bên đứa con nhỏ nhưng lại để chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung màu trắng (trị giá hơn 2 triệu đồng) ở ổ cắm sạc pin nên... “thăm”.

Tang vật vụ án.

Sau khi cất chiếc ĐTDĐ trong người, Út tiếp tục xuống tầng 8 để “tìm cháu”. Đến phòng 810, Út thấy chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung C7000 trị giá hơn 9 triệu đồng của anh Võ Đình Thu (1982, trú tổ 22 E, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đang sạc pin ở góc phòng. Vậy là Út lại “nhặt” bỏ vào túi. Sau khi “ôm” 2 chiếc điện thoại, trên đường tháo lui thì Út chộ anh Hoa nên đành theo về phòng trực ban để chờ CBCS CAP Khuê Mỹ đến làm việc. Biết chắc khi lực lượng CA có mặt thì chân tướng sẽ bị bại lộ nên Út quyết định vứt chiếc điện thoại ra khu đất trống bên cạnh rồi nhảy bờ rào để trốn nhưng không thoát...

Hiện vụ việc được chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

T.Dũng